Trung tá công an bị kẻ ngáo đá đâm thiệt mạng

(PLO)- Vào lúc 7 giờ sáng nay, 25-12, một thanh niên khoảng 28 tuổi nói giọng Bắc, nghi bị ngáo đá ra QL1 đoạn vòng xoay phía Nam TP Phan Thiết cầm dao chặn xe gây ùn tắc trên đường. 

Nhận tin báo, Trung tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an xã Tiến Lợi (Phan Thiết), lập tức có mặt và yêu cầu thanh niên này buông dao. Tuy nhiên, thanh niên vẫn liều lĩnh lao vào các phương tiện trên QL.

Sau khi tấn công Trung tá Dũng, người này tự tử và đang được cấp cứu tại BV đa khoa Bình Thuận.

Trung tá Dũng đã xông vào khống chế và bị người thanh niên này đâm vào vai đứt động mạch chủ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc khiến người dân tò mò tập trung theo dõi.

Riêng người thanh niên này sau đó đã cầm dao chạy về hướng xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

Khi thấy người dân vây bắt, nam thanh niên đã lấy dao tự đâm vào mình tự tử và đang được cấp cứu tại BV đa khoa Bình Thuận. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.