(PLO)- Những bức tranh đất sét sống động, đầy màu sắc như được 'nở hoa' qua bàn tay khéo léo của chị Nguyễn Thị Giáng Sinh (40 tuổi, ngụ phường Phước Long B, TP Thủ Đức).
(PL)- Vụ lùm xùm bản quyền quanh bức tranh Biển chết cho thấy sau 13 năm "hội nhập" về bản quyền, nhận thức của cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế.
(PL)- Những ngày cuối năm, họa sĩ Rừng từ Mỹ về nước mở cuộc triển lãm tranh tại cà phê Khúc ban chiều, 329/15 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, TP.HCM với 10 bức tranh sơn dầu khổ lớn và 17 bức khổ nhỏ tuyển chọn từ loạt tranh “Trên tầng thanh khí”.