(PLO)- Hai ngày sau tuyên bố của Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải: "Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi để nổi tiếng”, vỉa hè ở khu trung tâm TP dần trở nên thông thoáng hơn cho người đi bộ.
(PLO)- Đúng 17 giờ ngày 21-6, tro cốt của Đại tá Trần Quang Khải được đặt xuống lòng đất mẹ tại nghĩa trang xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Mặc dù Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo phải phân luồng ngay đường đèo Prenn (cửa ngõ vào TP Đà Lạt) thành đường một chiều để tránh tối đa tai nạn nhưng đến chiều 20-6, việc phân luồng vẫn chưa được tiến hành.
(PLO) - Chiều 20/6/2016, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã về quê nhà Đại tá Trần Quang Khải phúng viếng và công bố quyết định trên đối với bà Trần Thị Hà.
(PLO)- Sáng 20-6, lễ viếng Đại tá phi công Su-30 Trần Quang Khải được tổ chức tại Nhà tang lễ BV Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An). Vợ, con và hơn 50 người thân của Đại tá Khải đã vào dự.
(PLO)- Đầu giờ chiều ngày 19-6, Sư đoàn Không quân 371, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và gia đình có thông báo chính thức về tang lễ cho Đại tá Trần Quang Khải.
(PLO) - Con tàu cứu nạn từ từ tiến vào cầu cảng Hải đội 2 và kéo, hú từng hồi còi. Rất đông cán bộ, chiến sĩ, đồng đội và rất đông người dân đứng trên bờ đón Thượng tá phi công Trần Quang Khải trở về đất liền. Trên mặt ai cũng trĩu buồn, nhiều người khóc, đưa tay lên quệt nước mắt.
(PL)- Cả ngàn người trên năm máy bay, hàng chục tàu quân sự cùng gần trăm tàu cá đang quần đảo tìm Su-30MK2 cùng phi công Trần Quang Khải. Sau khi được cứu, đưa vào bờ, phi công Nguyễn Hữu Cường tham gia hỗ trợ tìm kiếm đồng đội.