Người làng bảo rằng, thằng bé được sinh ra trên vùng đất của người chết, vì thế nó bị “ma rừng” ám vào người. Họ còn nói thêm, đứa bé xuất hiện ở đâu sẽ mang tai họa đến đó. Dân làng xa lánh, sợ hãi, thậm chí muốn xua đuổi đứa bé ra khỏi làng, bất chấp sự bảo vệ của người mẹ nuôi.
Những người lính hải quân Mỹ tham gia “Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2014” vừa bước chân tới cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đã nhanh chóng hòa mình vào các hoạt động và bắt tay làm việc rốt ráo như những người thợ chuyên nghiệp.
Đã bao lần tôi thầm oán trách: Tại sao con lại là con của bố? Bố là một người lính đã từng chiến đấu ở chiến trường Bình-Trị-Thiên trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chiều ngày 7/2, trao đổi với PV, bác sĩ Huỳnh Văn Ngọc, Trạm trưởng trạm xá Quân dân y kết hợp xã Axan (huyện Tây Giang), cho biết vừa cứu một thanh niên tự vẫn bằng lá ngón.