(PLO) - Vào mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng hàng năm, tại làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra hội vật cầu cổ truyền tại đình làng.
Đó không phải là một câu chuyện cổ tích, câu chuyện ấy đã diễn ra ở đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) và nó đang được viết tới đoạn kết, khi mà cái nghề đặc biệt này dần bị lãng quên.
"Giờ cao điểm" người dân đến chà vỏ sấu là từ 3h đến 6h sáng. Với chiếc máy đơn giản có vốn đầu tư chỉ tầm 3 triệu đồng, mỗi ngày gia đình anh Hải nhận chà vỏ khoảng 5 đến 6 tấn sấu, thu về cả triệu đồng.