(PLO)- Theo cấp giám đốc thẩm, dù hai bên không thỏa thuận lãi suất nhưng do doanh nghiệp phải đi vay để xây dựng công trình nên trại giam phải trả thêm phần lãi suất.
(PLO)- "Chúng tôi xem trại giam Đắk Trung như ngôi nhà thứ hai của mình!” - Đại tá Đặng Duy Văn, giám thị trại giam Đắk Trung - người có thâm niên "ở tù" lâu nhất, đã tâm sự như vậy.
(PLO)- Trong cơn cuồng điên, Hiếu nhẫn tâm giết chết người con gái mình yêu thương nhất. Chín năm trôi qua, mộ Nhàn đã xanh cỏ. Hiếu còn sống nhưng không còn tỉnh táo, lúc điên lúc tỉnh bởi ám ảnh tội lỗi do chính mình gây ra.
(PLO) - Ken hiếu động, chạy miết. Xu trầm hơn, ít nói, cô bé có đôi mắt tròn to như hai viên bi ve và có nụ cười xinh xắn như một thiên thần. Hai đứa trẻ theo chân mẹ vào trại giam từ khi còn đỏ hỏn.
(PLO) - Anh đã vẽ hàng trăm bức tranh để những phạm nhân khác gửi làm quà về cho gia đình: vẽ mẹ, bạn gái, vợ con… của họ. Anh cũng từng vẽ rất nhiều bức về em gái và cháu. Nhưng người duy nhất anh không dám đặt bút vẽ là người mẹ quá cố của mình.
(PLO)- Anh là người cuối cùng bước ra ký tên vào thủ tục để rời trại giam Đắk Trung trở về với gia đình. Anh bảo ngày anh vào tóc anh còn xanh, ngày về tóc đã gần bạc trắng...