Tìm được thi thể người đánh cá sau 3 ngày mất tích

(PLO)- Gia đình nạn nhân vừa thoát nghèo thì biến cố ập đến...

Sáng 15-12, ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong lúc đi đánh cá.

Nơi tìm thấy thi thể ông Giao. Ảnh: TN

Trước đó, khoảng 18 giờ tối 11-12, ông Lê Văn Giao (45 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa) chèo ghe đi đánh cá. Sáng hôm sau, gia đình không thấy ông về nên trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Đến 17 giờ chiều 14-12, thi thể ông Giao được tìm thấy trên sông Vu Gia (đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa), cách vị trí gia đình báo mất tích khoảng 100 m.

Được biết nạn nhân đã có vợ và ba con, vừa được công nhận thoát nghèo. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tổ chức quyên góp tiền để hỗ trợ.

Hiện gia đình đang tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.