Tìm được thi thể hai người nhảy cầu tự vẫn

(PLO)- Cơ quan chức năng và gia đình sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm đã tìm được thi thể hai nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự vẫn.

Ngày 10-11, thi thể của nạn nhân Đặng Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Phương Thảo (cùng trú tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã được tìm thấy tại trạm bơm Phú Đông (xã Đại Hiệp).

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Quảng Nam 

Người dân cho biết vì mực nước trong những ngày qua lớn, chảy siết nên thi thể hai nạn nhân bị cuốn trôi tới cầu Hòa Đông, cách nơi hai nạn nhân gieo mình hơn 2 km.

Trước đó, khoảng 11 giờ 40 giờ ngày 8-11, tại khu vực cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam), sau khi đi xe màu trắng đến giữa cầu, hai người đã cãi cọ trước khi gieo mình xuống dòng sông Vu Gia để tự vẫn. Nhiều người tìm thấy lá thư được đặt tại cầu, nghi do một trong hai nạn nhân viết. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.