(PL)- Hơi thở bờ cõi hăm hở trong huyết quản của những người Nam tiến bằng giày cỏ và ghe lườn. Họ mang theo máu làng nghề. Ngoài nghề thâm canh lúa nước và nghề rẫy còn có nghề lụa, nghề rèn, nghề đan lát, nghề gỗ và cả nghề bánh khéo.
(PLO)- Nằm tọa lạc tại 122 Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) có hai ngôi mộ cổ được xây bằng đá cẩm thạch gần 100 năm còn tồn tại đến ngày nay.
(PLO) - Du khách khi hành hương về miếu Bà Chúa xứ không thể không đến lăng Thoại Ngọc Hầu. Ông là người có công lớn trong việc đào kênh Vĩnh Tế nên được nhân dân tôn kính lập lăng thờ.