(PLO)- Một vị tướng từng làm quan triều Nguyễn, từ chối mọi đặc quyền, thông thạo 5 ngoại ngữ, từng khoác áo điệp viên giữa lòng châu Âu, rồi trở thành người khiến cả tiểu đoàn Fulro giữa rừng sâu phải buông súng trong đêm giao thừa...
(PLO)- Tháng 1-1961, khi Chính phủ trung lập của Lào được thành lập ở Xiêng Khoảng, chiến sĩ tình báo Huỳnh Anh được lệnh sang Lào phụ trách nhiệm vụ nắm tình hình, phát hiện âm mưu hoạt động tình báo, gián điệp của các nước, góp phần bảo vệ Chính phủ trung lập của Lào.
(PLO)- Ít ai biết vị tướng công an thường thích nhai trầu, làm thơ mang dáng dấp của một nhà nho lại là người thông thạo nhiều ngoại ngữ, từng là người lãnh đạo cơ quan tình báo K49 với nhiều điệp vụ khét tiếng...