(PLO) -Bộ tộc Apatani sống trong một ngôi làng nhỏ trong thung lũng Ziro, nằm sâu trong Arunachal Pradesh. Nghi lễ của bộ lạc Apatani nong mũi và xăm mặt của phụ nữ, còn được gọi là Tani, là một truyền thống đang chết dần vì nó không còn thực hiện từ năm 1970
(PLO) – Chris Brinlee Jr là một nhà thám hiểm khá nổi tiếng, tuy nhiên khi du lịch đến Việt Nam thì anh đã vô tình làm rớt ba lô có chứa nhiều đồ đạc quan trọng, mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc tại đây nhưng may mắn đã mỉm trở lại.
Ngày 11-8, máy bay Mỹ tiếp tục không kích các phiến quân Nhà nước Hồi giáo đồng thời thả dù thực phẩm và nước uống cho người tị nạn chạy vào núi Sinjar trốn phiến quân.
Tối qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng chục người đã chết và bị thương trong một vụ “tấn công khủng bố” ở khu tự trị Tân Cương, quê hương của người thiểu số Uighur.
(PLO) - Sáng 13-2, làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận, bà Lotta Sylwander, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tại Việt Nam, cho biết vài ngày tới, bà chuyển nhiệm vụ đại diện Unicef sang Philippine vì trẻ em nước này đang cần sự hỗ trợ của Unicef sau cơn bão cuối năm 2013.