Thi thể 2 nam giới dạt vào bờ biển

(PLO)- Trong hai nạn nhân, có một người mặc quần áo lặn, đầu đội đèn pin.

Ngày 11-11, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã thu thập mẫu để xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính, tìm thân nhân của hai thi thể vừa dạt vào bờ biển địa phương.

Thi thể người đàn ông được phát hiện bên bờ biển. Ảnh: BT

Vào sáng cùng ngày người dân xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) phát hiện một thi thể nam giới khoảng 30-45 tuổi đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào bờ biển của xã.

Trước đó một hôm, người dân xã Vĩnh Thạch (huyện Vĩnh Linh) cũng phát hiện một thi thể nam khoảng 30-45 tuổi mặc quần áo lặn, đầu đội đèn pin dạt vào.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, chính quyền xã Vĩnh Thạch đã tổ chức mai táng cho nạn nhân này.

Nguyên nhân tử vong và danh tính của các nạn nhân hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.