(PLO)- Với chiều cao hơn 50 m và bao gồm 14 tòa tháp, ngôi đền Meenakshi có một kiến trúc độc đáo với hơn 33.000 bức điêu khắc đủ các màu sắc khác nhau. Tọa lạc tại miền Nam của Ấn Độ, bang Tamil Nadu, địa điểm này sẽ thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch và người đi hành hương trên toàn thế giới.
(PLO) - Hôm 22-4, tờ Express của Anh cho hay người Hindu đã đổ xô tới một ngôi làng hẻo lánh ở Ấn Độ để xem cậu bé được sinh ra với 8 chi. Họ tin rằng cậu bé là hóa thân của vị thần Ganesha.
Trải qua những cuộc kiến tạo địa chất cộng với sự hồi sinh của vạn vật, dấu tích cuộc trừng phạt mối tình loạn luân năm xưa vẫn còn nguyên vẹn ở Sình đỉa.
Thánh nữ được lựa chọn từ khi mới sinh ra. Họ lớn lên mà chân không một lần chạm đất cho tới khi dậy thì. Bởi vậy, sau khi quay trở lại cuộc sống đời thường, họ thường gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với cộng đồng.
Bả vai và cánh tay trái của chính trị viên bị đạn ghim lỗ chỗ. Chính trị viên vẫn nén đau đớn, tiếp tục vẩy súng về phía bọn Khợ. Chính trị viên vừa lùi vừa cố gắng cản đường cho đồng đội rút lui.
Ngày 13-2 (14 tháng giêng), làng Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, TP Hải Phòng) vào hội Minh thề. Những cán bộ và du khách đến với hội không phải để cầu lộc, cầu an mà để cùng hô vang lời thề “không tham nhũng”, “sống trung thực, ngay thẳng”.