Say đứng không vững nhưng đòi kiểm tra máy đo nồng độ cồn của CSGT

(PLO)- Bị phát hiện mức nồng độ cồn cao kịch khung, người vi phạm say đến đứng không vững nhưng đòi kiểm tra máy đo nồng độ cồn của CSGT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 17-2, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Khoảng 22 giờ 20, CSGT phát hiện anh N.T.Q điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu anh Q. dừng xe để kiểm tra, kết quả phát hiện trong hơi thở của anh Q. có mức nồng độ cồn là 0,198 mg/ L khí thở. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ GPLX và phương tiện của anh Q.

CSGT lập biên bản xử phạt đối với vi phạm của anh NTQ.

CSGT lập biên bản xử phạt đối với vi phạm của anh NTQ.

Anh này cho biết, chấp nhận vi phạm của mình nhưng việc bị tạm giữ phương tiện 1 tuần là quá lâu, ảnh hưởng đến công việc trong thời gian tới.

Trong tối, CSGT cũng phát hiện anh CHH. có mức vi phạm nồng độ cồn lên đến 0,512 mg/lit khí thở. Anh H. bị lập biên bản, xử phạt 7 triệu đồng, tạm giữ GPLX 23 tháng.

ANh H. làm việc với CSGT.

ANh H. làm việc với CSGT.

"Đi làm về, gặp mấy anh em nên có uống chút đỉnh, giờ vi phạm thì chịu thôi. Sau hôm nay thì có nhậu sẽ đi xe ôm về chứ không lái xe nữa", H nói.

Cũng trong buổi tối, CSGT phát hiện anh T.M.M có mức nồng độ cồn đo được là 0,644 mg/lit khí thở. Tuy nhiên, anh M. không đồng ý với kết quả của máy, không chấp hành ký vào biên bản vi phạm. Anh này yêu cầu được kiểm tra máy đo nồng độ cồn của CSGT.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của anh M.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của anh M.

Sau khoảng 30 phút, dù được CSGT nhiều lần yêu cầu ký biên bản nhưng anh M. vẫn không chấp hành. CSGT buộc phải mời Công an phường đến, xử lý vụ việc theo quy định.

Anh M. không ký vào biên bản, yêu cầu kiểm tra máy đo nồng độ cồn.

Anh M. không ký vào biên bản, yêu cầu kiểm tra máy đo nồng độ cồn.

Một trường hợp khác cũng không chấp hành là anh T. Anh này được phát hiện trong tình trạng say xỉn, đứng không vững. Tuy nhiên, anh này không hợp tác, không chấp hành đo nồng độ cồn.

Anh T. cố tình rời khỏi chốt kiểm tra và được lực lượng chức năng yêu cầu trở lại.

Anh T. cố tình rời khỏi chốt kiểm tra và được lực lượng chức năng yêu cầu trở lại.

Anh T. cũng không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, rời đi khỏi chốt kiểm tra.

CSGT phải mất khá nhiều thời gian để mời anh T. trở lại làm việc. Tuy nhiên, dù làm việc nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành việc kiểm tra.

Người vi phạm sau đó làm việc với CSGT nhưng vẫn không chấp hành kiểm tra.

Người vi phạm sau đó làm việc với CSGT nhưng vẫn không chấp hành kiểm tra.

CSGT sau đó đã lập biên bản đối với anh T về hành vi không chấp hành yêu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, và lập biên bản tạm giữ phương tiện của anh T.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.