Sau câu nói 'tát cho tỉnh', án mạng đã xảy ra

(PLO)- Giữa Long và Đức cãi nhau trong lúc hát karaoke. Cho là Long say, Đức tát Long với lý do "tát cho tỉnh" rồi án mạng xảy ra.

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Long (52 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội giết người.

Bị can Nguyễn Văn Long. 

Trước đó, chiều 18-11, Long đi tham dự Ngày hội đại đoàn kết do xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, tổ chức. Sau khi ăn uống xong, Long cùng mọi người đi đến nhà anh Nguyễn Văn Hải (trú xóm Xuân Lam) hát Karaoke.

Khi đang hát, giữa Long và Hoàng Văn Đức (34 tuổi, cùng trú xóm Xuân Lam) mâu thuẫn, cãi nhau. Cho là Long say, Đức tát Long với lý do "tát cho tỉnh"

Long về nhà rồi quay trở lại cùng con dao dài 42 cm, gọi Đức ra nói chuyện. Sau đó thì Đức bị đâm gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Long bỏ trốn, đến sáng 19-11 thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.