Sát hại bạn nhậu trong tiệc tất niên

(PLO)- Trong lúc ngồi nhậu ăn tiệc tất niên, hai thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến một người bị đâm chết. 

Ngày 15-2, cơ quan CSĐT công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang lập hồ sơ để ban giao nghi can Trương Công Phước (27 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) lên công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi Giết người theo thẩm quyền. 

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 13-2, tại cửa hàng phân bón ấp Lê Lợi 2, (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) tổ chức tất niên cho các tài xế, phụ xe và công nhân của cửa hàng.

Trong lúc ngồi ăn tất niên giữa Nguyễn Mạnh Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) và Trương Công Phước xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này Phước dùng con dao Thái lan đâm trúng ngực đối thủ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mọi người đưa Tuấn đi cấp cứu nhưng thanh niên này đã tử vong.

Riêng nghi can sau khi gây án đã đến Công an huyện Thống Nhất đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.