Rút dao đâm chết con nợ rồi ra đầu thú

(PLO)- Thông tin từ Công an quận Long Biên (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự  đối với Lê Quang Hạnh để điều tra làm rõ hành vi giết người trong một vụ án mạng xảy ra vào ngày 12-4.

Cụ thể, trước đó vào tối 12-4 trên địa bàn phường Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ án mạng làm một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc T. trú tại Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội).

Theo điều tra bước đầu, anh T. trước đây có nợ của Lê Quang Hạnh (48 tuổi) trú  Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 100 triệu đồng.

Hiện trường vụ án

Vào tối qua (12-4), anh Thắng đến nhà Hạnh đang thuê trọ ở phường Gia Thụy để trả nợ và đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ chồng Hạnh. Lúc này, Hạnh bất ngờ rút dao tấn công khiến anh T. nằm gục tại chỗ. 

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi gây án xong, Hạnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với Hạnh để điều tra làm rõ hành vi giết người

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.