Rơi từ độ cao gần 4 m, nhân viên viễn thông nhập viện

(PLO)- Nam nhân viên công ty viễn thông bắc thang leo lên cao để lắp đặt đường dây thì rơi xuống đất, bất tỉnh.
Thông tin ban đầu, trưa 9-11, anh Nguyễn Hồng Thiệu, (23 tuổi, quê Quảng Bình) là nhân viên công ty viễn thông, bắc thang leo lên mái trước một căn nhà nằm trong hẻm 406 Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) để lắp đặt đường dây cáp viễn thông.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động

Bất ngờ anh Thiệu rơi từ độ cao gần 4 m xuống nền bê tông, bất tỉnh tại chỗ. Theo người dân, nạn nhân bị chảy máu, sau ít phút thì anh Thiệu tỉnh lại.

Vị trí nam công nhân rơi xuống nền bê tông bất tỉnh.

Anh Thiệu nhanh chóng được đưa vào BV Nhân dân 115 để cấp cứu. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố.

Người dân phỏng đoán nạn nhân có thể trượt chân hoặc bị điện giật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.