Quận 8: Cháu đâm cậu tử vong sau cãi vã với vợ

(PLO)– Sau khi cãi vã với vợ, cậu của thanh niên đến nói chuyện thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên 27 tuổi sau đó lấy dao đâm cậu mình tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào chiều 25-3 trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM.

Thời điểm trên, nam thanh niên khoảng 27 tuổi xảy ra cãi vã với vợ tại căn nhà trong hẻm 734 Phạm Thế Hiển.

Lúc này, người đàn ông tên H. (khoảng 36 tuổi, cậu của thanh niên trên) đến nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên bực tức cầm dao đâm ông H. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an quận 8 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

“Nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ chuyện mâu thuẫn trong gia đình. Người đàn ông bị đâm là cậu bà con xa với thanh niên trên”- một nhân chứng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.