Phát hiện thuốc và dụng cụ kích dục trong công ty ở Sài Gòn

(PLO)- Ngày 26-11, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM cho biết vừa tạm giữ 19 thùng thuốc và dụng cụ kích dục nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, khi kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Xuân Sơn (198/47A Thoại Ngọc Thầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) và chi nhánh công ty này tại trụ sở 26 Nguyễn Giarn Thanh (phường 15, quận 10, TP.HCM) thì phát hiện lô hàng và các loại thuốc kích dục không có chứng từ, được nhập lậu từ Trung Quốc.

Phát hiện thuốc và dụng cụ kích dục trong công ty ở Sài Gòn ảnh 1
 Lô hàng được cơ quan chức năng thu giữ

Cụ thể lô hàng trên gồm 19 thùng thuốc kích dục Viagra, bao cao su, nhiều loại gel bôi trơn hiệu KY, dụng cụ kích dục các loại và que thử thai. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ.

Được biết Công ty TNHH Xuân Sơn do ông Trần Công Danh làm giám đốc. Hiện lô hàng trên được cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.