Phát hiện thi thể người mẹ trẻ cạnh UBND xã

(PLO)-Trong lúc đi đánh cá, một người dân đã bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ cạnh bờ sông gần hội trường UBND xã Lam Sơn, H. Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương. 

Theo đó, vào sáng ngày 24-9, trong lúc đi đánh cá, một người dân phát hiện thi thể một phụ nữ ở bên bờ sông thuộc địa phận thôn Kim Trang Tây, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Quá hoảng sợ, người này đã hô hoán bà con hàng xóm tới giúp đỡ và đưa thi thể người phụ nữ này lên bờ.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Đỗ Thị Ngàn SN 1995, trú tại xã Lam Sơn. Khu vực phát hiện thi thể chị Ngàn cạnh hội trường UBND xã Lam Sơn. Theo một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết, vào sáng sớm cùng ngày có thấy chị Ngàn mang chậu quần áo ra sông giặt. Được biết, chị Ngàn mới sinh con đầu lòng được hơn 3 tháng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.