Phát hiện thi thể người đàn ông dưới gầm cầu

(PLO)- Sáng nay (9-3), người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong dưới gầm cầu vành đai III đoạn qua ngã tư Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo các nhân chứng, vào thời điểm lúc 7 giờ sáng nay (9-3), họ phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong khu vực hàng rào đoạn qua ngã tư Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội), cùng với đó  là chiếc xe máy biển kiểm soát 35B1-604.96 vỡ nát phần đầu.

Hiện trường vụ việc

Nhiều người đoán rất có thể người đàn ông này đi xe máy vào đường cấm ở đường trên cao vành đai III, sau đó không may rơi xuống rồi tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phải phá rào sắt ngay phía dưới gầm cầu để khám nghiệm hiện trường, khám nhiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm xong, vào khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày thi thể nạn nhân đã được đưa đi khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.