Phát hiện 86 kg thuốc nổ trong nhà nghỉ

(PL)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khám xét khẩn cấp nhà bà Võ Thị Mốt (trú thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) do có liên quan đến vụ mua bán thuốc nổ.

Trước đó bà Mốt có bán 4 kg thuốc nổ cho Nguyễn Dũng và Dũng đã bị Công an huyện Phú Ninh phát hiện, khởi tố.

Bà Võ Thị Mốt và tang vật. Ảnh: K.THÁI

Qua khám xét, tại nhà bà Mốt có chứa 62 kg thuốc nổ và hơn 2.000 kíp nổ. Bà Mốt khai thu mua nhiều nơi để dành bán kiếm lời. Trong đó chủ yếu mua thuốc nổ tại nhà nghỉ Thanh Thảo (ngụ cùng xã Tam Nghĩa). Khám xét tại nhà nghỉ, cơ quan công an thu thêm 86 kg thuốc nổ, 1.300 kíp nổ và 200 m dây cháy chậm. Khi công an khám xét, Nguyễn Thị Thanh (vợ của chủ nhà nghỉ) đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

KIM THÁI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.