(PLO)- Sáng 10-2 (tức 23 tháng Chạp), khu vực ven sông Sài Gòn nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhiều người dân tấp nập đến thả cá, gửi gắm ước nguyện năm mới bình an.
(PLO)- Trưa 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), nhiều gia đình đã mang cá chép, lươn, rùa… đến khu vực ven sông Sài Gòn để phóng sinh, tiễn ông Công, ông Táo về trời theo tín ngưỡng truyền thống. Bên cạnh những người tự tay thả cá gần bờ, không ít người dân thuê ghe đưa cá ra giữa sông với mong muốn cá có không gian rộng hơn để sinh tồn.
(PLO)- Gần ngày ông Táo, "thủ phủ" cá chép đỏ, chép vàng ở Đồng Nai cứ tấp nập người bán, người mua để đưa đi các tỉnh lân cận.