(PL)- Mấy ngày qua, ông Nguyễn Ngọc Minh không còn đứng ở cổng BV Nhi đồng 1 chờ khách nữa. Gọi cho ông hỏi thăm sức khỏe, ông phấn khởi cho biết đang tập chạy xe ba bánh để chuyển nghề.
(PLO)- Lòng xót xa bao nhiêu khi gặp những cảnh cùng khổ thì tôi được an ủi bấy nhiêu khi chứng kiến sự hào sảng nghĩa tình của người dân Sài Gòn. Nếu không có sự chung tay của cộng đồng thì họ không thể nào bật lên khỏi hoàn cảnh quá nghiệt ngã của mình.
(PL)- Qua hai ngày báo Pháp Luật TP.HCM đăng câu chuyện về cuộc đời ông và được mạng xã hội tiếp sức lan tỏa, bác xe ôm kém may mắn đã nhận được những tình cảm vô cùng nồng hậu, thắm thiết nghĩa tình từ cộng đồng.