(PLO)- Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm song ông lão (87 tuổi) vẫn rong ruổi khắp ngõ hẻm của Sài Gòn với hy vọng kiếm đủ tiền nuôi hai con bị thiểu năng trí tuệ.
(PLO)- Ông Tư Khá làm nghề bán vé số tại khu vực chợ Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM và được nhiều người dân ở đây biết đến với giọng ca vọng cổ ngọt như mía lùi, làm nức lòng người nghe.
“Bốp bốp! Thêm cú đấm nữa! Đúng rồi, đá song phi… Ôi! Lại không được….” - anh Ba lau mồ hôi hô “cắt!” khiến hai thằng Tý, Tèo ngơ ngác. Chị Ba thấy vậy cáu tiết.
Chuyến tàu SE25 xuất phát từ ga Quảng Ngãi đưa hành khách trở lại Sài Gòn vào lúc 14 giờ (ngày 2-6) đã để lại trong tôi cũng như rất nhiều hành khách khác trong toa tàu giường nằm mềm điều hòa số 8 với nhiều cung bậc cảm xúc.
Tên tuổi của nhiều ông già, bà lão Việt không chỉ nổi danh trong nước mà còn được thế giới biết đến bởi tài kinh doanh, sự yêu nghề, gây dựng nên những thương hiệu nức tiếng.
CA thị trấn Thanh Thủy cho biết vừa nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Đình Chác tố bị ông Đoàn Quốc Chính dùng tay bóp cổ khiến ông choáng váng phải nhập viện điều trị.