(PLO)- Từ năm 2011, mỗi ngày cán bộ và người dân tại tỉnh Đắk Lắk đều dành 1.000 đồng để nuôi heo đất. Đến nay đã tiết kiệm được hơn 13 tỉ đồng để giúp người nghèo.
(PLO)- Tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, việc nuôi heo đất đã trở thành một phong trào thực hành tiết kiệm, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy số tiền mỗi người đóng góp không lớn nhưng nhiều người cùng thực hiện đã tạo nguồn quỹ, hỗ trợ kịp thời cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
(PLO)- “Má Cúc” là cái tên thân thương mà mọi người vẫn dành để gọi bà Nguyễn Thị Bạch Cúc (quận 3, TP.HCM). Bà đã dành hơn nửa cuộc đời đi gom nhặt ve chai, ky cóp từng đồng tiền lẻ “nuôi heo đất” để giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, cơ nhỡ ở khắp mọi miền đất nước.
(PLO)- Ngay sau phần lễ khai giảng, thầy trò trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 đã tổ chức phần hội thu heo đất để quyên góp giúp đồng bào vùng lũ Tây Bắc sau những trận bão gây thiệt hại nặng thời gian qua.