Nữ sinh lớp 9 mất tích khi đi 'đăng ký kết hôn'

(PLO)- Công an đang tìm hai nữ sinh lớp 9 bắt xe ra Lào Cai để làm thủ tục “đăng ký kết hôn” với người quen qua mạng xã hội.

Ngày 16-3, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã nhận được trình báo hai chị em Lỳ Ý Nu (18 tuổi) và Lỳ Ý Nênh (21 tuổi, cùng học lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện miền núi Quế Phong) bị mất tích.

Nhà Nu và Nênh cách trường học chừng 25 km đường rừng nên hai chị em ở bán trú. Cả hai là người dân tộc vùng miền núi rẻo cao nên đi học muộn.

Nữ sinh Lỳ Ý Nu. Ảnh Gia đình cung cấp.

Trước đó, ngày 12-3, hai chị em Nu và Nênh viết đơn gửi lên giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ học để đi chăm người ốm và được cho phép. Chiều cùng ngày, Nênh gọi điện thoại về báo với gia đình là đang cùng Nu chuẩn bị lên xe đi Hà Nội rồi ra Lào Cai làm thủ tục đăng ký kết hôn với "chồng sắp cưới" quen qua Facebook. 

Khoảng 21 giờ đêm 12-3, cô giáo biết tin, gọi cho hai chị em Nu và Nênh về nhưng không được nên hốt hoảng gọi báo sự việc với Công an huyện Quế Phong để tìm cách liên lạc với nhà xe để giữ hai em lại.

Tuy nhiên, khi xe khách ra đến bến xe ở Hà Nội, lúc người nhà xe đi tiểu,  Nu và Nênh đã...”biến mất”.

Nữ sinh Lỳ Ý Nênh. Ảnh gia đình cung cấp.

Theo người thân tìm hiểu, cuối tháng 1-2018, có 1 tài khoản Facebook lạ liên tục nhắn tin và gọi điện thoại cho Nu để làm quen.

Trong thời gian làm quen, để lấy được lòng tin của nữ sinh Nu, tài khoản Facebook này có gửi một số hình ảnh liên quan đến quân đội và nói đó là nơi làm việc của anh ta (người này có nói mình công tác trong quân đội Trung Quốc).

Sau thời gian ngắn làm quen, tán tỉnh, ngỏ lời yêu qua mạng xã hội, người này nói muốn cưới Nu về tỉnh Lào Cai làm vợ và bảo em gửi bản chụp giấy  CMND để anh ta gửi tiền lộ phí cho Nu. Nu đã đồng ý, làm theo hướng dẫn của người này và lấy giấy CMND của chị gái là Nênh chụp gửi.

Chiều 12-3, Nu nhận được điện thoại báo “đã gửi 5 triệu đồng”  và bảo em ra Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Quế Phong rút tiền rồi bắt xe ra Lào Cai “để làm thủ tục đăng ký kết hôn”.

Sau khi rút được tiền, hai chị em viết đơn xin nghỉ phép học rồi bắt xe khách đi theo hướng dẫn của người này rồi... mất tích.

Công an huyện Quế Phong đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, giải cứu hai chị em Nu và Nênh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.