‘Nổ’ quen biết Công an huyện Bình Chánh, lừa chạy án 130 triệu

(PLO)- Hùng nói rằng mình có quen biết với Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM có thể lo lót cho vợ anh T với số tiền 130 triệu đồng.

Ngày 20-12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Thái Thanh Hùng (48 tuổi, ngụ, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vợ anh LVT (44 tuổi, ngụ Bình Chánh) bị Công an huyện Bình Chánh bắt trong một vụ đánh bạc. Quá lo lắng và qua lời giới thiệu của người cháu họ nên nói chuyện với Hùng.

Hùng khoe rằng mình có quen biết với Công an huyện Bình Chánh, có thể lo lót cho vợ anh T không mắc tội, được thả về.

Trưa ngày 16-12, anh T hẹn Hùng đến nhà và đưa 130 triệu nhờ "lo lót" cho vợ. Hùng hứa hẹn đủ điều rồi ra về. Tuy nhiên, anh T sau đó không thể liên lạc được với H nên đã báo công an.

Ban đầu, H đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.