(PLO)- Toàn bộ phần doanh thu thuộc STORII từ phim "Chân trời rực rỡ" được chuyển cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", nhằm hỗ trợ duy trì hành trình tìm kiếm và đoàn tụ của các gia đình thất lạc người thân.
(PLO)- 15 năm phát sóng, Như chưa hề có cuộc chia ly dường như đã vượt khỏi ranh giới của một chương trình truyền hình bởi tính nhân văn sâu sắc, khi đã có gần 5.500 ngày đồng hành cùng hơn 80.000 cảnh ngộ ly tán.
(PLO)- Tối 5-4, trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, ban tổ chức đã phát động chiến dịch "Bánh mì nối thân thương". Chiến dịch nhằm kêu gọi sự đóng góp của mọi người trên ví điện tử MoMo, từ đó, có nguồn tài chính ổn định, để duy trì hoạt động tìm kiếm người thất lạc.
(PLO)- Ông Hồ Văn Sơn (Đồng Nai) bị thất lạc mẹ lúc 6 tuổi. Trong suốt 51 năm qua, ông luôn đau đáu đi tìm lại. Nhờ chương trình ‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ ông Sơn sắp được gặp lại mẹ nhưng lại trốn chạy vì mặc cảm, sợ là gánh nặng cho gia đình vì bản thân hiện mắc bệnh nan y.
(PLO)- Tối 7-12, chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly có chủ đề “Mồ côi tội lắm ai ơi” kể về câu chuyện thất lạc của 3.000 đứa trẻ từ Làng cô nhi Long Thành cách đây 48 năm. Chương trình giúp được 3 chị em đoàn tụ, họ mừng vui trong nước mắt.