Thông tin trên nhanh chóng có hàng trăm lượt chia sẻ. Sau đó anh Hồ Phúc Tuấn (Đắk Lắk) lên Facebook và nhận ra bà Dung “là mẹ của mình đã đi lạc một tháng nay”. Anh Tuấn liên lạc với ban quản trị trang “Huyện Nam Đàn-Nghệ An” và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ anh.
Theo anh Tuấn, mẹ anh ở cùng với anh trên Tây Nguyên, trước đó bà đi thăm nhà bà cô ở quận Tân Bình. Do tuổi cao, trí nhớ không tốt khiến bà không nhớ được chính xác đường và không nhớ được điện thoại các con.
Được biết bà Dung đang được chăm nuôi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội ở tỉnh Bình Dương. Anh Tuấn cùng em gái đang làm thủ tục để đưa bà Dung trở về nhà.
ĐẮC LAM