Nhiều người áo bỏ vào quần hỗn chiến ở Bình Thạnh

(PLO)- Nhiều thanh niên lăm lăm hung khí rượt đuổi, ném đá đánh nhau ở Bình Thạnh (TP.HCM) khiến người dân hốt hoảng.

Trưa 26-12, người dân sống trên đường Nguyễn Gia Trí (hay còn gọi là đường D2, quận Bình Thạnh) nghe thấy nhiều tiếng chửi bới to tiếng.

Những người đi đường phát hiện hàng chục nam thanh niên, trong đó nhiều người mặc đồ như dân công sở cầm gậy gộc, gạch đá đuổi đánh một nhóm khác có vẻ ít người hơn.

Hàng chục thanh niên đánh nhau khiến người dân hốt hoảng.

Sau màn rượt đuổi, đánh nhau, nhóm ít người rút vào các con hẻm. Nhóm còn lại đi vào một tòa nhà gần đó.

Tại khu vực xảy ra vụ việc vương vãi gạch đá, giày dép, gậy gộc. Nhiều người đi đường hốt hoảng tấp vào vỉa hè làm như vô can vì sợ vạ lây.

“Hai nhóm đuổi đánh, văng tục dữ dội. Tôi thấy có người mặc đồ công sở, áo trắng đóng thùng nhưng tỏ ra khá hung hãn” - một người dân thuật lại.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.