Nhận 250 triệu để thi hộ vào các trường công an

Ngày 2-4, theo nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phượng (ở Hải Dương) cùng sáu bị can khác trong đường dây thi hộ vào các trường thuộc lực lượng vũ trang công an nhân dân.

Cơ quan An ninh điều tra xác định đây là vụ án nghiêm trọng, có tổ chức, thủ đoạn phạm tội tinh vi với sự tham gia câu kết của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012, Nguyễn Văn Phượng biết được nhiều gia đình có nhu cầu cho con vào học tại các trường của lực lượng vũ trang. Phượng cùng một số người tạo thành một đường dây thi hộ vào các trường này bằng cách sử dụng người có khuôn mặt gần giống với ảnh trên hồ sơ dự thi của thí sinh nhằm qua mắt giám thị để vào thi hộ. Với mỗi trường hợp có nhu cầu thi hộ, Phượng thu từ 200 triệu đến 250 triệu đồng.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.