(PLO)- Lớp học của những thầy đồ, chữ Hán, mực Tàu, giấy bản, bút nghiên, những hình phạt trị học sinh hư…là những nội dung được thể hiện trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài vừa được xuất bản.
(PLO)-Cụm từ "để Mị nói cho mà nghe" đang trở thành trend (xu hướng) trên các trang mạng xã hội gần hai ngày qua là tựa ca khúc mới của Hoàng Thuỳ Linh.
(PLO) - Nếu ai đó từng thấy một người đàn ông tuổi đã ngoài 60, ăn mặc cẩu thả, quần áo dính đầy màu sơn, ngày ngày đi rong trong chốn “giang hồ” để tìm thú vui trong từng bức họa, sẵn sàng ngồi lại ký tặng bằng hữu bức chân dung ở bất cứ nơi đâu, lúc ở nhà, khi trên bàn nhậu... Đó chính là họa sĩ Trần Đạt.
Có đến năm phiên bản lậu của "Dế Mèn phiêu lưu ký" với chất lượng giấy và minh họa xấu phát hành gần đây. Bà Sông Thao, con gái nhà văn Tô Hoài chia sẻ: “Đây là hành động lợi dụng tên tuổi quá đáng, nhất là khi bố tôi vừa qua đời”.
(PLO) - Theo thông báo của Hội Nhà văn Việt Nam trên vanvn.net, Lễ truy điệu và lễ viếng nhà văn Tô Hoài được tổ chức vào hồi 9 giờ thứ năm, ngày 17-7 (tức ngày 21 tháng 6 năm Giáp Ngọ) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ an táng được tiến hành tại nghĩa trang Thanh Tước (Hà Nội).