(PLO)- Qua nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Thị Dung, cảnh vật Tây Bắc dù là hùng vĩ bao la hay chỉ là một góc nhỏ đều nên thơ như một bài hát, đẹp như một giấc mộng.
(PLO)- Liên quan đến vụ việc bé hai tháng tuổi bị bắt cóc ở Lào Cai ngày 29-11 vừa qua, ông Đinh Văn Cơ, Phó Trưởng Công an xã Hải Đông, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định), cho biết thủ phạm vụ bắt cóc là Nguyễn Thị Dung (thường trú tại địa phương trên) bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ.
Ở Trà Vinh có một gia tộc rất đặc biệt: trải qua 4 đời đều có người sinh ra tứ chi chỉ có 1 ngón. Mặc dù bị khuyết tật nhưng gia tộc này tích cực tham gia kháng chiến, siêng năng lao động nên rất được kính trọng.