(PLO)- Với mong muốn giúp người yếu thế, ông Trần Văn Tín đã xây dựng Trung tâm dạy nghề và việc làm, cưu mang, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là người khuyết tật.
(PLO)- Hơn 10 năm thanh xuân dành trọn để dẫn các đoàn xe caravan, và hơn 5 năm để rong ruổi cùng Xanh Yêu Thương qua những miền hẻo lánh hơn của cuộc sống, anh Hai Phú Tuấn luôn cười mà nói rằng: “Cuộc đời là những chuyến đi mà, nhiệm vụ của chúng ta là đi làm sao để khi không cầm được vô lăng nữa, thì những chuyến đi đó là ký ức để tự hào nhớ lại”.
(PLO)- Chứng kiến nhiều người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Nguyễn Văn Vinh (xã Phước Hậu. huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) quyết định sử dụng tiền tiết kiệm của mình để mua gạo, mì, rau củ để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn này.
(PLO)- Suốt mùa dịch, cô Tuyết Hậu bận rộn đi khắp TP.HCM hỗ trợ lương thực cho người khó khăn. Dù vậy cô vẫn nhớ lời hứa về Sóc Trăng giúp đỡ trẻ em và người khuyết tật. Khi TP.HCM cho lưu thông liên tỉnh, cô Hậu bắt đầu hành trình về Sóc Trăng để thực hiện lời hứa của mình.
(PLO)- Suốt 4 năm qua, các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Liên Tâm đã cùng nhau rong ruổi khắp các con phố ở TP.HCM để trao những gói bánh, hộp sữa, giúp đỡ từng bữa ăn cho những người lang thang, cơ nhỡ.
(PLO)- Hơn 2 tháng qua, các luật sư trong Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã hỗ trợ đưa được hơn 1000 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh về nhà.
(PLO)- Từ tháng 8-2021 cho đến khi đợt dịch lần thứ 4 kết thúc và TP.HCM trở lại trạng thái bình thường, những thai phụ có hoàn cảnh khó khăn ngụ tại TP Thủ Đức chọn sinh ở BV Lê Văn Thịnh đều được miễn toàn bộ viện phí.
(PLO)- Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) đang ngày đêm trực chiến tại Bệnh viện dã chiến số 7. Nhiều người trong số đó đã từng là F0, nhưng họ không bỏ cuộc, tiếp tục phục vụ người bệnh.
(PLO)- Nơi tuyến đầu chăm sóc cho những bệnh nhân COVID-19, đội ngũ y bác sĩ đã nhiều ngày chưa được về thăm nhà. Nhớ con, họ chỉ biết dùng điện thoại để liên lạc sau mỗi lần rời phòng bệnh. Những hy sinh lớn lao ấy của các "chiến binh blouse trắng” thật khó có gì đo đếm được.
(PLO)- Là người bị khiếm thị bẩm sinh nhưng vì thương những người có hoàn cảnh giống mình, cô Trần Thị Lệ đã cùng con trai tổ chức nấu hàng ngàn suất ăn, đi khắp Sài Gòn tặng cho người khuyết tật, người gặp khó khăn trong những ngày dịch giã.
(PLO)- Trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19, đội ngũ nhân viên y tế không chỉ đảm nhận vai trò điều trị mà còn trở thành những "người thân" đặc biệt của các bệnh nhân.
(PLO)- TP.HCM những ngày dịch bùng phát, chậm lại một chút nhưng yêu thương với miền đất này chưa bao giờ nguội lạnh. Người dân vẫn yêu thương nhau; khắp cả nước đều nhớ về, hỗ trợ và cổ vũ TP. Hi vọng sẽ sớm vượt qua đại dịch.
(PLO)- Mỗi khi địa phương nào gặp khó khăn, dich bệnh hay thiên tai bão lũ, Sài Gòn lại dứng ra hỗ trợ. Giờ đây, khi Sài Gòn 'bị bệnh', cả đất nước cùng nhau hướng về với tất cả sự yêu thương, đùm bọc.
(PLO)- Tại các điểm nóng dịch bệnh COVID-19, các “chiến sĩ” tuyến đầu miệt mài làm việc chưa một ngày được ngơi nghỉ. Tất cả họ, dù là bác sĩ, là tình nguyện viên hay cán bộ phường,... thì vẫn đang ngày đêm truy vết, xét nghiệm, lo hậu cần giúp đỡ người dân.
(PLO)- Đêm xuống, sau một ngày làm việc mệt mỏi, các thành viên nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn lại bắt đầu rong ruổi khắp các nẻo đường phát quà cho những người vô gia cư.
(PLO)- Ký túc xá được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, nhiều sinh viên bất ngờ, không biết phải xoay xở như thế nào. Anh Nguyễn Ngọc Huân đã đứng ra giúp các bạn sinh viên vận chuyển đồ và tìm chỗ ở.
(PLO)- Trong những ngày dịch giã, không chỉ người thuê trọ mà chủ nhà trọ cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Thế nhưng, rất nhiều chủ trọ ở TP.HCM vẫn sẵn lòng giảm tiền thuê trọ để san sẽ, giúp người lao động vượt qua mùa dịch.
(PLO)- Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, ngoài các lực lượng tuyến đầu như y bác sĩ, công an, quân đội đang căng mình ngày đêm làm nhiệm vụ còn có sự “chia lửa” kịp thời của lớp lớp thanh niên tình nguyện.
(PLO)- Khi làn sóng COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tại Việt Nam, tình người được khơi dậy, những mô hình cứu trợ một lần nữa lại vận hành trở lại đúng lúc và thiết thực nhất, trong thời điểm người nghèo lao đao vì ảnh hưởng của dịch bệnh.