(PLO) - Nằm dưới chân cầu Rạch Cây (Q.8 – TP.HCM) là cơ sở sản xuất lò của ông Nguyễn Văn Tiếp (thường gọi Năm Tiếp) - đây là cơ sở tồn tại gần 30 năm nay, cũng là nơi sản xuất lò cuối cùng còn tồn tại ở đất Sài Gòn.
(PLO)- Ở nước ta, nói đến nghề kim hoàn, bề dày phát triển và những người thợ tài ba không thể không nhắc đến Huế, nơi vốn là kinh đô cũng đồng thời là nơi chế tác kim hoàn tinh xảo dưới thời nhà Nguyễn. Huế còn có cả một ngôi làng sản sinh ra rất nhiều thợ kim hoàn nổi tiếng là Kế Môn (huyện Phong Điền).
Có lẽ làng giày Khánh Hội sẽ vĩnh viễn đi vào ký ức vì những người thợ lành nghề, những gia đình cha truyền con nối lâu đời trên địa bàn quận đã phân tán đi đâu mất cả. Ở đó chỉ còn lại niềm tiếc nhớ về một thời hưng thịnh đã qua.
Tin tức lồng đèn Trung Quốc có chất gây ung thư làm không ít người dân Việt Nam giật mình quay trở về với chiếc lồng đèn ông sao, bướm, gà… mộc mạc quen thuộc. Làng lồng đèn Phú Bình khởi sắc nhờ một nguyên nhân “trên trời rơi xuống”!
Trù Sơn (Đô Lương, Nghệ An) là nơi duy nhất làm ra các loại nồi bằng đất ở xứ Nghệ, do vậy nơi đây còn được gọi là làng “Nồi đất”. Nhắc đến Trù Sơn, người ta nghĩ ngay đến cái nôi của nghề gốm xứ Nghệ.