Người phụ nữ rơi từ tầng 20 của chung cư xuống đất

(PLO)- Nhiều người dân sống trong khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ tòa chung cư cao tầng. Họ chạy lại thì tá hỏa phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới đất.

Trưa 3-10, tại khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB

Thời điểm trên, nhiều người dân sống trong khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ tòa chung cư cao tầng. Chạy lại gần, mọi người tá hỏa phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới đất. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.

Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông, xác nhận vụ việc trên. Theo Đại tá Dũng, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường, làm rõ vụ việc.

Công an xác định nạn nhân rơi từ tầng 20 của chung cư xuống đất. Nguyên nhân ban đầu do người phụ nữ tự tử, nạn nhân trước đó có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.