Người dân phá cửa, ôm bình ga chạy khỏi căn nhà tôn bị cháy

(PLO)- Hỏa hoạn bất ngờ bùng lên dữ dội thiêu rụi căn nhà tôn ở vùng ven TP.HCM, sau khi chủ nhà khóa cửa rời đi.

Chiều 27-11, người dân trong con hẻm trên đường Láng Le Bàu Cò (ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) phát hiện khói lửa bùng phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà tôn gần cuối hẻm nên hô hoán.

Người dân cùng lực lượng tại chỗ cố gắng tiếp cận phá cửa xông vào dập lửa, di dời một bình ga ra ngoài.

Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà tôn ở Bình Chánh. Ảnh: HT

Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động sáu xe cùng 42 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau vài phút.

Cảnh sát đã bảo vệ thành công không để lửa cháy lan sang một kho xưởng và các nhà dân nằm liền kề.

Ghi nhận bước đầu, vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên căn nhà rộng 27 m2 hoàn toàn bị thiêu rụi.

Theo các nhân chứng, người đàn ông chủ căn nhà vừa khóa trái cửa rời đi thì hỏa hoạn bùng lên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.