(PLO)- Anh Tâm kể khi đuổi, con rắn chui dưới đám cỏ nên khi bắt lên mới biết là rắn độc, nhờ người cắt cỏ mượn cọng dây để garo vùng bị rắn cắn, may nhờ có tài xế taxi đi ngang qua chở đi.
(PLO)- Sáng 8-9, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, vợ bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn đã trao tặng 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới.
(PLO)- Người bị rắn hổ mang chúa cắn giục vợ: “Ủng hộ liền cho người ta đi chứ lỡ người ta chết sao, mình sẻ chia cho người ta đi, hiện giờ mình cũng ổn rồi”.
(PLO)- Hiện sức khỏe người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn có nhiều tín hiệu tốt. Bệnh nhân đã tự thở tốt và chuyển sang Khoa Bệnh Nhiệt đới để theo dõi.