Người chở nạn nhân đi cấp cứu bị đâm trọng thương

(PLO)- Thấy thanh niên chở nạn nhân đi cấp cứu, nghi can đã dùng hung khí đâm trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt Dư Trường Thắng (21 tuổi, sống lang thang tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, đêm 6-8, Thắng nhậu cùng 4 người bạn tổ chức nhậu tại quán cà phê Phước Thành (ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Lúc này, Thắng xảy ra mâu thuẫn với anh Phu cũng đang ngồi ở quán. Thắng dùng tay đánh anh Phu gây thương tích được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau đó Thắng đi đến trước cổng Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu cơ sở 2 (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) thì thấy Trương Văn Kha (21 tuổi, quê Ninh Thuận) chở anh Phu đi cấp cứu. Lập tức Thắng đã dùng hung khí đâm anh Kha gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Anh Kha đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.