Nghi can đánh bé một tuổi tử vong do bị 'ngáo đá'

(PLO)- Chiều 24-11, Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Xeo Văn Nhi (19 tuổi, trú xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người. 

Nhi đã ra tay sát hại cháu ruột Xeo Văn Khinh (tự Khing, 17 tháng tuổi, con của anh trai Nhi) vào đêm 20-11.

Theo Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công ân huyện Kỳ Sơn, cho biết: "Bước đầu, Nhi khai trước khi gây án "có người đứng trò chuyện bên tai và nói nếu giết cháu thì sẽ không bị đi tù". Nhi nghiện ma túy hơn một năm nay và có biểu hiện "ngáo đá" vào đêm 20-11, khi cháu Khinh bị sát hại".

Nhi là con út trong gia đình, bỏ học sớm, sống với vợ chồng anh trai là anh Xeo Văn Lợi (ở bản Đồn Boọng, xã Na Loi).

 Nghi can Xeo Văn Nhi (trái) tại cơ quan công an.

Khoảng 23 giờ, đêm 20-11, Nhi quậy phá đập bóng đèn khiến bé Khinh (con trai đầu của vợ chồng anh Lợi) đang ngủ giật mình tỉnh giấc và khóc lớn. Chị Xeo Thị Nguyệt (vợ anh Lợi) ôm bé Khinh dỗ để con ngừng khóc và ngủ thì Nhi chạy đến giật lấy bé Khinh rồi nói: "Anh chị đi ra ngoài nhà, em có chuyện muốn nói với cháu bé".

Lúc này, chị Nguyệt, anh Lợi hoảng sợ chạy ra sân kêu cứu. Nhi khóa trái cửa rồi  đập người cháu bé vào cột nhà khiến cháu tử vong tại chỗ.

Sau khi biết bé Khinh đã tử vong, Nhi mở cửa lao ra chạy trốn. Do địa bàn miền núi hiểm trở, đường lầy lội, phải mất hai giờ đồng hồ đi bộ lực lượng công an huyện và cơ quan chức năng mới tới được hiện trường để khám nghiệm điều tra

Công an đã bao vây, bắt giữ được Nhi sau khi lẩn trốn trên rừng do đói, khát nên Nhi quay trở về nhà. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.