Nghe lỏm được bí mật, con gái 11 lần trộm vàng của cha

(PLO)- Người con nhiều lần lấy trộm vàng của cha mình, mỗi lần từ 1 tới 2 chỉ vàng. 

Ngày 19-12, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ (26 tuổi, ngụ xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ông Trần Văn Điện (61 tuổi, ở xã Tam Nghĩa) trình báo về việc gia đình mình bị mất 24 chỉ vàng. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Núi Thành nghi ngờ Mỹ (con gái ruột của ông Điện) là nghi phạm nên mời làm việc.

Mỹ khai vô tình nghe được cha nói với em gái rằng gia đình để dành được một ít vàng, cất trong buồng chứa lúa. Nghe vậy, Mỹ nảy sinh ý định trộm cắp.

Qua theo dõi, Mỹ biết được nơi cất chìa khóa buồng lúa. Từ tháng 10-2018, Mỹ đã 11 lần lấy trộm vàng tại đây, mỗi lần từ 1-2 chỉ. Lần cuối cùng vào ngày 17-12, Mỹ đã lấy hai nhẫn vàng, mỗi nhẫn có giá trị 2 chỉ.

Số vàng Mỹ lấy của cha được mang đi bán tại một tiệm vàng trên địa bàn huyện Núi Thành để tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.