Vụ nữ sinh lớp 8 nghi bị bắt cóc ở Đắk Nông

Nạn nhân bị giết vì chống lại kẻ hiếp dâm

(PL)- Thượng tá Lê Vinh Quy, Trưởng Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông), ngày 20-9 cho biết:
Sau gần nửa tháng tìm kiếm, đêm 19-9, cơ quan chức năng đã thấy thi thể cháu Trần Thị Vân Ánh (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, trú thôn Tân Linh, xã Nam Dong, huyện Cư Jut). Thi thể cháu Ánh được phát hiện tại khu vực suối Cầu Trạm 1 (nằm giáp ranh giữa xã Nam Dong và Tâm Thắng) và đang trong tình trạng phân hủy. Thượng tá Quy cũng cho biết công an huyện đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Văn Khanh (quê Bắc Giang, tạm trú thôn Tân Ninh, xã Nam Dong) để làm rõ vụ việc.

Theo lời khai của Khanh, tối 6-9, Khanh thấy đoàn lân chùa Phước Sơn (có cháu Ánh tham gia) đang biểu diễn. Do có biết cháu Ánh nên Khanh bảo cháu lên xe để chở về. Khanh đưa cháu ra khu vực đồi 82 (xã Nam Dong), dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Bị cháu Ánh phản kháng dữ dội, Khanh đã giết cháu rồi mang xác vứt xuống suối.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.