Từ khóa:

#mưu sinh lúc 0h
Tìm thấy 5 kết quả
Mưu sinh 0 giờ: ‘Nữ tướng’ bốc xếp ở chợ đầu mối Thủ Đức

Mưu sinh 0 giờ: ‘Nữ tướng’ bốc xếp ở chợ đầu mối Thủ Đức

(PLO)- Công việc bốc xếp nặng nhọc tưởng chừng như chỉ dành cho cánh đàn ông. Nhưng ở đó, hằng đêm họ đã mưu sinh, thậm chí là đã gắn bó hàng chục năm với trời với nó. Họ bỏ cả thanh xuân và sức lực để làm việc không thua gì các anh. Họ là những nữ "bốc xếp" ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.
Mưu sinh 0 giờ: Vất vả nghe tiếng nước ‘thở’ xuyên đêm

Mưu sinh 0 giờ: Vất vả nghe tiếng nước ‘thở’ xuyên đêm

(PLO)- Ánh đèn thấp thoáng, những bước chân chậm rãi, âm thanh vang lên từ thiết bị dò cùng những tiếng động vọng lên từ lòng đất... Đó là những thứ rất đỗi quen thuộc diễn ra hằng đêm của những người thợ dò ống nước bể…
Mưu sinh 0 giờ: Chợ côn trùng giữa đêm khuya Sài Gòn

Mưu sinh 0 giờ: Chợ côn trùng giữa đêm khuya Sài Gòn

(PLO)- Gần 4h sáng khi mọi người còn say giấc thì ngay ngã 3 Chế Lan Viên - Trường Chinh (quận Tân Phú, TP. HCM) lại trở nên nhộn nhịp. Các xe tải chở đầy các loại côn trùng tụ họp lại, phân chia rồi mang đi bỏ mối cho khách. Hoạt động của chợ chỉ diễn ra trong 2 tiếng, trước khi mặt trời mọc.
Mưu sinh lúc 0h

Mưu sinh lúc 0h

(PLO)- Sài Gòn về đêm, phố đã vắng bóng người, đâu đó, ở mọi góc hẻm, ngách phố vẫn còn thấp thoáng những người thầm lặng đang lao động mưu sinh. Họ là ai? Họ làm những công việc gì? Hãy đón xem chuỗi câu chuyện trong góc mưu sinh lúc 0h trên báo Pháp Luật TP.HCM.