Mượn áo không trả, thanh niên bị bạn đâm thấu phổi

(PLO)- Đòi áo nhiều lần không thành, Tài đã đâm chết bạn sau khi hẹn nhau nói chuyện phải quấy.

Ngày 16-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Tài (22 tuổi, trú phường Yên Đổ, TP Pleiku) để điều tra hành vi giết người.

Nguyễn Tiến Tài tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, trong một lần đi chơi, vì quá lạnh nên Võ Chí Công (22 tuổi, phường Trà Bá, TP Pleiku) mượn Tài chiếc áo khoác. Sau đó, Tài nhiều lần hỏi để lấy lại nhưng Công không trả nên xảy ra mâu thuẫn.

Cả hai nhắn tin thách thức qua lại rồi hẹn gặp nhau trước siêu thị Co.opmart (phường Hoa Lư, TP Pleiku) nói chuyện.

Khoảng 21 giờ đêm 15-1, Tài, Công đến chỗ hẹn và nổ ra cãi vã. Quá bực tức, Tài đã rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm vào ngực và lưng Công. Dù nạn nhân đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu song đã không qua khỏi.

Tài sau đó đến công an trình diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.