Một tiệm vàng ba lần bị cướp

(PLO) - Chỉ sau hơn nửa tiếng đồng hồ truy lùng, công an đã bắt được một trong hai tên cướp tiệm vàng ở Bình Định. Đây cũng là lần thứ ba tiệm vàng này bị cướp.

Ngày 3-2, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đồng phạm của vụ cướp tiệm vàng Đồng Tín (ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn). Trước đó, lúc 20g ngày 2-2, Công an phường Nhơn Thành đã bắt nghi phạm đầu tiên của vụ cướp này là Nguyễn Đồng Sơn (31 tuổi, ngụ khu vực 9 phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Tiệm vàng Đồng Tín ở thị xã An Nhơn (Bình Định) từng ba lần bị cướp. Ảnh: vnexpress

Theo Công an thị xã An Nhơn, vụ cướp tiệm vàng trên xảy ra lúc 19g30 ngày 2-2. Sau khi dừng xe máy trước cửa tiệm vàng Đồng Tín, một tên cướp xông vào đập bể tủ kính, gom lấy vàng rồi nhảy ra xe máy do một đồng bọn điều khiển, nổ máy chờ sẵn rồi chạy trốn. Nghe tiếng tri hô của người nhà tiệm vàng, công an phường Nhơn Thành nhanh chóng truy bắt. 

Sau khi bị truy đuổi hàng chục cây số, đến thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, huyện Phù Cát (Bình Định), hai tên cướp bỏ xe máy, chạy bộ rồi lẩn trốn trong đêm. Một lát sau, người dân địa phương thấy một thanh niên giống hình dáng tên cướp ngồi phía sau xe đang bị truy đuổi đi vào một quán cà phê ở xã Cát Tường nên báo công an. Lực lượng Công an phường Nhơn Thành lập tức đến kiểm tra, bắt giữ. 

Ban đầu, Nguyễn Đồng Sơn giả vờ ngơ ngác, cho rằng mình bị bắt nhầm. Tuy nhiên, khi người dân địa  phương tìm được chiếc áo khoác của Sơn bên trong có nhiều vàng nữ trang giấu gần đó, Sơn mới khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp trên. Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ 14 sợi dây chuyền có trọng lượng 10 lượng vàng 24K.

Cũng theo cơ quan công an, đây là lần thứ ba tiệm vàng Đồng Tín bị cướp. Trước đó, tối 5-6-2014, một kẻ cướp che mặt, mặc áo khoác, đi xe hiệu Air Blade không có biển số, xông vào tiệm vàng này dùng đá đập vỡ tủ kính cướp đi gần 14 lượng vàng rồi tẩu thoát. Hơn 10 năm trước, tiệm vàng này cũng từng bị cướp. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.