Một thanh niên bị đâm chết vì cái remote

(PLO)- Ngày 22-10, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã trưng cầu giám định tử thi và tiến hành truy bắt Nguyễn Mậu Phước, nghi can đâm chết người tại quán karaoke.

Theo điều tra ban đầu, lúc 21 giờ ngày 21-10, Trương Công Quý (23 tuổi) và nhóm bạn bốn người cùng trú tại khu phố 3 (thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) đến quán karaoke ở xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh để hát. Thấy đã khuya, bảo vệ của quán thông báo đã hết giờ hoạt động nên nhóm thanh niên này bỏ đi.

Khi nhóm thanh niên này ra khỏi quán, bảo vệ quán phát hiện mất một điều khiển từ xa của dàn máy karaoke nên đuổi theo đòi lại thì xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, con trai của người bảo vệ có mặt tại quán đến can ngăn và đưa cha mình vào trong quán đóng cửa lại, đồng thời gọi điện thoại cho anh ruột là Nguyễn Mậu Phước đến quán để giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau đó, Phước mang theo dao đến quán đánh nhau với nhóm của Quý.

Trong lúc xảy ra xô xát, Phước dùng dao đâm Trương Công Quý làm Quý chết tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.