(PLO)- Trương Diễm, học trò Đàm Vĩnh Hưng, Á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát tiết lộ lý do chia tay mối tình sáu năm và vì sao bạn bè gọi là “Diễm dẹo”.
Chả cứ tại Việt Nam, mà đã từ rất lâu, tại nhiều quốc gia trên thế giới, chuyện thầy yêu trò đã là chuyện không mấy được cổ vũ. Tuy nhiên, tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà không một rào cản nào có thể cấm đoán được một cách tuyệt đối.
Có những tác phẩm văn học được người đọc nhớ tới không phải vì kết thúc có hậu, mà là những mối tình đơn phương mang lại nhiều dư âm day dứt cho người đọc.
Hơn 80 năm trọn nghĩa vợ chồng, đến bây giờ khi những thời khắc cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua, “cặp tình nhân” lại cùng nhau bước sang một tuổi mới. Cụ ông đã 107 lần đón xuân, còn cụ bà đã bước sang tuổi 101.
Sinh ra và lớn lên trong thời chiến, nữ y tá Nguyễn Thị Hồng Minh - người thiếu nữ gốc phổ cổ Hà Nội - đã có những trải nghiệm cuộc sống đặc biệt. Mối tình duyên của bà với người chồng quá cố giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, khi họ đã trải qua những sóng gió của cuộc chiến, vất vả giữa dòng mưu sinh để tìm niềm hạnh phúc cho đến lúc cuối đời.
Sẽ không ai biết nếu Marguerite Duras không kể lại mối tình đầu của mình trên chuyến phà từ Sa Đéc qua Vĩnh Long cuối năm 1929. Một mối tình lãng mạn và cũng đầy trái ngang.
Tối 19-7, tại quán nét Vikings Gaming Center ở số 8 ngõ 198 Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, HN), sau khi phát hiện một nhân viên nam rơi từ tầng 8 xuống đất tử vong, người ta tìm thấy thi thể một nhân viên nữ khác trong nhà vệ sinh tầng 7 với nhiều thương tích trên người…
Gần 50 năm qua, cứ đến ngày giỗ nữ liệt sĩ Võ Thị Tần - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 10 cô gái TNXP Ngã 3 Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), có một người đàn ông lại cặm cụi sửa soạn tươm tất, lo một ngày giỗ chu toàn...