Mâu thuẫn khi đánh bài, bị đâm chết trước cổng nhà

(PLO)- Trong lúc chơi đánh bài ở quán bida thì xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Dũng chạy về nhà chị gái lấy dao đuổi theo đâm chết Tuấn khi nhạn nhân vừa về tới cổng nhà.
Gia đình đang làm lễ tang cho anh Tuấn. Ảnh: TIẾN DŨNG

Vào khoảng 20 giờ 55 ngày 10-10, tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ án mạng khiến nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Tuấn (28 tuổi, ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin đầu, vào thời gian trên, nạn nhân Tuấn và một người tên Dũng chơi đánh bài với nhau tại quán bida do ông B. ngụ cùng ấp làm chủ. Trong lúc chơi hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã gay gắt.

Sau đó Tuấn đi về. Dũng về nhà chị gái gần đó lấy dao chạy đến đâm anh Tuấn từ phía sau khi anh này vừa về đến cổng nhà mình. Bị đâm bất ngờ, Tuấn bỏ chạy khoảng 30 m thì gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Dũng đã đến Công an xã Bình Minh đầu thú. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.